Chùm thơ nhân ngày 8/3 – Xuân Nương

03/04/23 – 02:04

Tác giả Xuân Nương

CÓ NHỮNG ĐÓA HỒNG

Con sinh ra tựa nụ hồng bé bỏng
E ấp, thẹn thùng trước gió lao xao
Ngày tháng dần trôi, tình yêu nắng ấm
Con lớn lên hoa hồng thắm mỹ miều!

Bung cánh nở nụ cười tươi trong nắng
Mang sắc hương tô thắm cho đời
Hồng góc gai mà kiêu hãnh lắm ơi!
Yêu, yêu lắm! Những đóa hồng rạng rỡ!

6/3/2023

Ảnh tác giả cùng mẹ

MẸ ƠI!

Bây giờ, con đã hiểu
Sao yêu mẹ lắm thay
Cả một đời khó nhọc
Cho con cuộc đời này.

Mẹ là hoa hồng thắm
Rạng ngời từ góc gai
Là hoa hồng của Mẹ
Con sẽ đẹp tuyệt vời!

 

Ảnh Hờ Thể – Cô gái Đam Books

THÁNG BA VỀ

Tháng Ba về, lao xao gió hát
Lời ngọt ngào êm ái du dương
Anh viết tặng em lời thơ ngọc
Rằng đã yêu em – Buổi học đường.

Tháng Ba về, trong xanh mắt ai?
Để anh say đắm dáng trang đài
Tà áo thướt tha bay trong gió
Em hớp hồn anh một sớm mai.

 

Ảnh tác giả cung cấp

CÓ MỘT LOÀI HOA

Cánh thắm mảnh mai hương thơm ngát
Dìu dịu cho đời… đẹp sắc hương!
Tháng Ba, xuân mọng thêm rực rỡ
Những đóa hồng xinh tỏa ngát hương…

Kính bà, yêu mẹ, yêu em, chị
Tô thắm cuộc đời cả sắc, hương
Cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết
Những đóa hồng xinh giữa đời thường…

 

Ảnh tác giả

CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ

Thiêng liêng, bất tận… đẹp diệu kì!
Như dòng suối mát, khẽ rầm rì
Như biển mênh mông… lời êm ái
Mãi mãi đong đầy… chẳng vơi đi?

Phú Yên, 04/3/2023

Ảnh tác giả

YÊU NHỮNG ĐOÁ HỒNG

Tôi yêu hết cả vườn hồng rực rỡ
Những nụ, những hoa khoe sắc mượt mà
Những làn gió thoảng hương xa
Những hoa đồng nội, những bà, những cô…
Vườn hồng rực rỡ điểm tô
Cuộc đời tươi đẹp, lời thơ ngọt ngào!

Yêu cô giáo những vùng cao
Yêu người phụ nữ với bao nhọc nhằn
Yêu em nắng trải mưa dầm
Yêu lắm những mẹ tháng năm dãi dầu…

Tháng Ba xuân mọng thắm màu
Ngọt ngào hương sắc… tình yêu đong đầy
Tôi yêu thế giới hôm nay
Vườn hồng tươi đẹp… rạng đầy tin yêu!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: