Tình xưa nghĩa cũ – Nguyễn Văn Hoạch (Nam Định)

31/03/23 – 04:03

Tác giả Nguyễn Văn Hoạch

TÌNH XƯA NGHĨA CŨ

Những lúc buồn tôi lại viết về em
Người con gái từng một thời đắm đuối
Cảm xúc dư âm với tình rong ruổi
Biết bây giờ đã cập bến nào chưa  

Em về trong tôi như trở gió giao mùa
Mắt tôi ướt hạt mưa tình ngày cũ
Con tim run nghe từng hồi ủ rũ
Nhớ thật nhiều anh chẳng thể nào quên

Có một người em bỏ lại trong đêm
Luôn thầm lặng đếm từng mùa thương nhớ
Có một người tuy bây giờ đã lỡ
Vẫn không quên hình bóng phía trời xa

Lòng nghẹn ngào tiễn mùa cũ đi qua
Mà yêu dấu còn trong ta mãi mãi
Dẫu nguyệt lão chẳng cho ta sát lại
Anh bằng lòng để tình mãi còn xanh.

20/2/2023

Ảnh Hung Hsmn

Nguyễn Văn Hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: