31/03/23 – 04:03

Chúng ta từ một chồi non
Hoa tình kết nụ, nét son thiên thần!
Tuổi thơ trong trắng thanh tân
Hình hài cha mẹ… tiếng, vần… thầy cho
Nét chung bản tính hiền hoà
Ngày càng cọ xát… thành ra khôn dần…?
Trưởng thành mình đã thành nhân
Làm người trong cõi hồng trần thế gian
Muôn người vạn nét… vô vàn…
Cùng chung ý thích: giàu sang, danh hồng?
Thế sự như mớ bòng bong…
Cùng nhau đuổi bắt… rồi mong được gì?
Trường đời cứ thế gian nan…?
Ai chọn nhẹ nhàng… thanh thản trong tâm…!?
Phúc hồng lại nở tâm hồng
Hoa hạnh… rực rỡ… nơi lòng an yên!
Phiêu du… gặp gỡ bạn hiền
Nắng chiều đẹp mãi… thần tiên tuổi này!?
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân