31/03/23 – 04:03

MÙNG TÁM THÁNG BA NĂM NAY
Sáng nay dậy sớm nhận quà,
Chị tôi phấn khởi cứ ra lại vào
Tôi nhìn chị chẳng hiểu sao,
Bao năm chị có đi vào đi ra?
Hai tay giữ chặt gói quà,
Miệng cười méo xệch như là trẻ con
Chị giờ đâu có còn son,
Sầu đong cũng đã héo mòn chị tôi
Người xưa tưởng đã chết rồi,
Sáng nay đùng cái chị tôi có quà!
Gói quà gửi từ nơi xa,
Ngoài đề người gửi rõ là tên anh
Cái mùa hoa bưởi hoa chanh,
Hoa xoan tím ấy đã thành chia ly
Mùa hoa gạo tiễn anh đi,
Thế rồi biền biệt, rồi thì mất tin
Mười lăm năm chị đi tìm,
Mười lăm năm ấy con tim héo gầy
Ai ngờ buổi sớm hôm nay,
Chị tôi bật dậy thế này vui không!
Hà Nội, 08/3/2023
HOA BƯỞI
Cho tôi mua hết tháng Ba
Để gom hoa bưởi làm quà tặng em
Tôi thương mái tóc em mềm
Em gội hoá chất cả đêm tôi buồn!
Cầu trời đừng có mưa tuôn
Làm hoa bưởi rụng trong vườn khổ tôi…
Hà Nội, 16/02/2019

TIẾNG RU NGÀY 8/3
À… à… à… ơi…
Nắng thiêu cháy cả má hồng
Vì con mẹ chịu bão dông cuộc đời
Vượt nghìn vạn dặm trùng khơi
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay
Con ơi cha dặn câu này
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy chớ quên!
À… à… à… ơi…
Washington, D.C., 2007
Phạm Văn Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân