09/03/23 – 08:03

VỊ QUAN LIÊM CHÍNH THỜI HỘI NHẬP
Năm hai ngàn (2000) có một vị gầy cao
Làm Tĩnh Uỷ ngắt ngao nhưng thân thiện
Đi xe đạp suốt tháng năm chinh chiến
Người đó là Trương Đình Tuyển Nghệ An
Một công dân một Bộ Trưởng rạng ngần
Tính liêm khiết không cần danh lộc tược
Chỉ một dạ lo cho dân cho Nước
Được muôn người xuôi ngược mãi kính yêu
Sống giản đơn hết tất cả mọi điều
Cơm tự nấu ở chung khu tập thể
Tự đi chợ dẫu nắng nung rét xé
Trên chiếc xe đạp mấp mé cũ sờn
Nhưng tinh thần luôn mạnh mẽ sắc son
Nhớ lần ấy Tĩnh họp bàn cấp đất
Ông nghe được liền xua tay gạt phất
Tôi có nhà và đất ở Thủ Đô
Ông chính liêm như Lãnh Tụ Bác Hồ
Không cà vạt com lê cao quý khoác
Nhưng vẫn toả ra con người uyên bác
Chí trung ngời hơn, hơn các vì sao
Ông là người ký đàm phán WTO
Đưa Đất Nước hội nhập vào thế giới
Làm sáng rạng một Việt Nam chói lọi
Đời của ông sáng chói khắp ba miền
Một bí Thư một Bộ Trưởng đức hiền
Sống giản dị và khiên nhường tất cả
Được dân mến dân yêu trên mọi ngã
Đặt cho ông quan cao cả thương dân!
Đồng Nai, 8/11/2022

Phan Văn Thành
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân