03/04/23 – 02:04

BIỂN CHIỀU HOÀNG HÔN
Tìm quên lãng trong chuổi ngày lạc bước
Trong oán hờn trách cứ mãi vu vơ
Lang thang bước đường trần luôn trắc trở
Để cách xa tan vỡ phút tương phùng
Nắng chói chang ôm ấp đến sượng sùng
Tim trống vắng thủy chung tìm lối mộng
Biết về đâu xa xăm bờ biển rộng
Đời bảo giông cô độc đến cuồng si
Bóng đổ dài trong oán hờn ngây dạy
Chút giọt tình vay mang từng ngọn sóng
Hoàng hôn chiều vắng lặng cõi mênh mông
Bao hoài bão lạc trôi vào sóng biển.
11/11/2021

Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân