Chùm thơ tình – Thơ Nguyễn Đức Định

31/03/23 – 04:03

Tác giả Nguyễn Đức Định

 

GẶP GỠ

Bài 1

Mười sáu xuân rồi nay gặp nhau
Tình yêu nồng thằm buổi ban đầu
Đường đời bây giờ đi hai lối
Mắt nhìn mà nói chẳng nên câu
Tình cờ gặp lại lòng bối rối
Vui mừng hoà lẫn nỗi lòng đau
Vẫn biết tình kia chẳng thể tới
Sao lòng vương mãi nghiã tình sâu.

Bài 2

Mười sáu xuân rồi đã trôi qua
Tình đầu ngày ấy ngỡ phôi pha
Tình cờ hôm nay họ gặp lại
Nghe lòng xao xuyến thấy xót xa
Tình yêu buổi đầu còn thơ dại
Bao điều đáng tiếc đã xảy ra
Bây giờ chỉ biết lòng thương hại
Những kỷ niệm xưa mãi đậm đà.

14/02/2023

Ảnh Tác giả

TÌNH SÂU NẶNG

Xin yêu em mãi trọn đời
Em là viên ngọc sáng ngời long lanh…
Em là dòng suối mát lành!
– Yêu trong tâm trạng lăn tăn… chòng chành.

Mong em đừng trách giận anh
Dù lòng quặn thắt phải đành nói ra
“Em xinh nồng thắm như hoa
Sống trong nhung lụa… mái nhà giàu sang”

Còn anh một kẻ lang thang
Lưu lạc va vấp trái ngang đủ điều
Vốn liếng chẳng có bao nhiêu
Làm sao giữ được tình yêu sau này

“Anh muốn nói tiếng chia tay
Để em khỏi chịu đắng cay cho mình
Em là em gái ngoan xinh
Anh tin sẽ gặp người tình như mơ…”

“Thôi anh đừng nói vu vơ
Đừng nên suy nghĩ dại khờ nữa nha!
Tiền bạc… châu báu… ngọc ngà…
Cũng không đổi được người mà em yêu…”

“Em yêu em quý rất nhiều…
Em mong mình mãi sớm chiều có nhau
Dù rằng nghèo khó hay giàu
Em vẫn là vậy… trước sau một lòng
Nểu mà thành vợ nghĩa chồng
Em hứa yêu mãi răng long… bạc đầu”

“Anh sợ em phải buồn đau
Em đã nói vậy anh cầu tâm linh
Cho mình đẹp mãi duyên tình
Chung tay xây đắp gia đình ấm ẽm”

Ngày xuân xin hứa với em
Tình này nghĩa ấy không quên bao giờ.

Ngày 08/02/2023

 

ĐỢI CHỜ

Đêm nay cũng giống bao đêm
Một mình thơ thấn bên thềm tủi thân
Yêu nhau đẵ bốn mùa xuân
Mà chưa được sống ở gần bên nhau
Xuân về hoa nở muôn màu
Lòng em vẫn héo vẫn sầu nhớ anh

Thương anh Hải đảo biển xanh
Lênh đênh sóng nước… mong manh phận đời
Lòng em chẳng phút nào ngơi
Mong ngày sánh bước nên đôi vợ chồng

Yêu người lính chiến biển đông
Nhiều khi hiu quạnh trong lòng cô đơn
Nhiều đêm mong nhớ tủi hờn
Nhưng vì Tổ quốc giang sơn đang cần

Xuân qua rồi lại đến xuân
Bốn năm mà chỉ bốn lần gặp nhau
Anh hay dặn kỹ mấy câu:
“Em hãy gắng đợi anh mau sẽ về
Yêu nhau anh nguyện lời thề
Khi mãn nhiệm vụ cận kề chung đôi
Anh không có nói nuốt lời 
Kiếp này em mãi là người anh thương…”

Nhiều đêm tuần giữa đại dương
Nhớ người em gái… quê hương rất nhiều
Thương em lủi thủi cô liêu
Càng nghĩ càng thấy nhiều điều khổ tâm
Xuân này nối tiếp đến xuân
Xuân sau anh quyết về gần bên em
Ngày xuân nhè nhẹ trôi êm
Thương nhau em mãi từng đêm mong chờ.

02/02/2023

 

TRẢ GIÁ

Trong vũ trụ có quy luật nhân quả
Nếu đã vay thì phải trả cho đời
Gieo gió nhiều sẽ gặp bão mà thôi
Đừng làm ác… đừng lọc lừa lươn lẹo…

Cánh rừng vắng một chòi tranh xiêu vẹo
Một người già quặt quẹo nằm co ro
Cứ chốc chốc lại buông những tiếng ho
Bụng thoi thóp… đôi mắt buồn đờ đẫn

Người đang sống trong giày vò ân hận
Người đã gieo bao số phận đau thương
Cuộc sống ngườii toàn gian dối lọc lường
Nhiều gia đình phải thê lương… tan vở

Nhiều phụ nữ phải sống đờị dang dở
Vì nghe người mà lầm lở cuộc đời
Lúc có tiền người truỵ lạc ăn chơi
Bỏ một vợ hai con sống nghèo khó

Người quen ai cũng chỉ để đào mỏ
Lợi dụng rồi lại rũ bỏ người ta
Người giống như loài ký gửi trăng hoa
Luôn đắc chí và cảm thấy tự mãn

Nhưng cuộc sống cũng đâu hề đơn giản
Cứ lân la rồi gặp tán một người
Khi chối bỏ bị  vây đánh tơi bời
In trên người nhiều vết thương và sẹo!

Từ ngày ấy đời người dần tàn héo
Trở về nhà vợ đã có gia đình
Cả vợ con không nhìn kẻ bạc tình
Người lang thang… sống thất tha thất thểu  

Đêm nằm nghĩ giá như ngày ấy “Nếu”
Thì bây giờ mọi chuyện đã khác nhiều!
Đâu phải sống những ngày tháng quạnh hiu
Mang trên người những vết đau thương tật

Mười mấy năm mgười sống trong lây lất
Những nỗi đau… những chật vật – úa tàn
Những ngày đông sắp hết… muà xuân sang
Người thầm khóc trong nỗi lòng nuối tiếc.

10/12/2022

 

VẤP NGÃ

Ngày cuối đông thời gian như vội vã
Tê  buốt lòng em buồn bã… chơ vơ
Khôn ba năm… chỉ lở dại một giờ
Để bây giờ lòng rối tơ… rệu rã

Nén nỗi đau… tôi ơi đừng quỵ ngã
Đừng để đời chìm cả theo bóng đêm
Ai khi yêu cũng có phút yếu mềm
Khi con tim đem trao không đúng chỗ

Mấy hôm nay biết chuyện mẹ buồn khổ
Vì thương con nên mẹ cố dỗ dành:
Vết thương nào thời gian cũng sẽ lành
Tuy có sẹo nhưng mẹ tin tốt đẹp.

Đời lẫn lộn có những kẻ mồm mép
Lời ngọt ngào nhưng lòng dạ dối lường
Bao mảnh đời tan nát và đau thương
Cũng do loại… mặt người lòng dạ thú

Từ bây giờ ráng ăn và nghỉ ngủ
Giữ cho lòng được thanh thản vui tươi
Để thai nhi trong bụng được vui cười
Đừng thù hận… đừng nghĩ điều tiêu cực

Khi sanh nở cha mẹ sẽ giúp sức
Đở đần con cho mọi chuyện vuông tròn
Dù thế nào con cũng vẫn là con
Còn cháu ngoại cha mẹ luôn yêu quý

Một lầm lở kéo theo bao hệ luỵ
Nên từ nay con nghĩ kỹ mọi điều
Đừng vội vàng đem trao gởi tình yêu
Khi chỉ nghe lời trăng hoa… đường mật

Con phải thấy những gì là sự thật
Bằng hành động chứ không phải bằng lời
Người yêu thật ít buông lời lả lơi
Luôn trân trọng và sẵn lòng giúp đở…!

04/01/2023

Nguyễn Đức Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: