09/03/23 – 03:03

MISSING YOU
(NHỚ ANH)
Anh đi xa…
Nhớ anh, nhiều lắm đấy
Nỗi nhớ anh, trong em, thức dậy
Kỳ lạ ghê…
Chưa bao giờ em thấy
Nỗi nhớ nào lạ lùng đến vậy
Chẳng thể nào che đậy
Chẳng lẽ mình ngẩn ngơ
Nhớ anh tới… thẫn thờ
Không thể nào làm việc
Nỗi nhớ sao da riết
Em thấy mình… bơ vơ
Nhớ anh lắm… từng giờ
Nỗi nhớ anh kết lại
Em viết thành… vần thơ
Sài Gòn, 12/7/2022

Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân