Nhớ Chương Mỹ thân thương – Thơ Vũ Ngọc Chiến

10/03/23 – 07:03

Tác giả Thơ Vũ Ngọc Chiến

NHỚ CHƯƠNG MỸ THÂN THƯƠNG

Nhớ về Chương Mỹ thân thương
Nhớ về mảnh đất vấn vương nghĩa tình
Nhớ cây đa, nhớ sân đình
Nhớ khi buổi sớm bình minh rạng ngời
Nhớ khi luyện tập ven đồi
Nhớ nơi sơn thủy núi ngồi trong sương
Nhớ em hoa Mận yêu thương
Nhớ em hoa súng bên đường anh qua (bông trang)
Nhớ em trong trắng hoa trà
Non xanh nước biếc như là cõi tiên
Nhớ người con gái dịu hiền
Tay em làm đẹp nơi miền trúc mây
Nhớ em má đỏ hây hây
Nhưng không dám gặp nói lời yêu thương
Sợ chàng trai ở quê hương
Đang chăm chăm giữ bóng hường ở quê
Nơi đây chỉ rước hoa về
Hoa quê chỉ để trai quê đến tìm
Chàng trai nơi khác phải im
Yêu em cũng phải đứng nhìn xa xa
Nghe câu chuyện kể vui mà
Yêu em anh phải ở xa ngóng về
Gặp em rồi sẽ đam mê
Sợ gì mấy đấng trai quê… sợ gì
Không vì nhiệm vụ phải đi
Anh đây quyết sẽ đền nghì Trúc Mai
Thương bao gái đảm, trai tài
Chiến tranh đã cắt chia hai nẻo đường
Để rồi tình mãi vấn vương
Để rồi anh phải lên đường chiến chinh
Chỉ yêu, chỉ nhớ bóng hình
Non xanh nước biếc giữ tình đôi ta
Hôm nay mùng tám tháng ba
Nhớ về Chương Mỹ lòng ta bồi hồi
Gửi về một đóa hoa thôi
Lặng nghe tim đập liên hồi… lặng nghe!

              Thảo Điền, 08/3/2020

Ảnh minh hoạ internet

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: