một ngày như bao ngày… – Thơ Thanh Thanh

10/03/23 – 07:03

Tác giả Thanh Thanh

Một ngày cảm xúc dâng trào
Một ngày kỷ niệm dạt dào đáng yêu…
Một ngày dâng cả hồn phiêu
Một ngày trân quý thêm nhiều niềm thương…!
Ngày mà một nửa chị em…
Của cả thế giới phải nghiêng cúi chào…!
Ngày phụ nữ đẹp biết bao
Tháng ba… ngày tám ngọt ngào ai ơi…
Những bông hoa đẹp dâng đời
Những người pn tuyệt vời biết bao
Gia đình… Xã hội… Cộng đồng
Vẹn toàn chu đáo vun trồng tương lai…
Một ngày như vạn ngày thôi…
Dâng lên phái đẹp vạn lời ngợi ca…
Mừng ngày mùng tám tháng ba (8/3)
Chúc cho các chị… các bà… các em…
Đảm đang trung hậu… dịu hiền
Trẻ trung xinh đẹp… vạn niềm thương yêu…!

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: