10/03/23 – 10:03

XUÂN KHỞi SẮC!
Xuân rạo rực để mầm non bật lá
Cây nẩy chồi náo nức cả trời xuân
Những nụ xinh hối hả đất cựa mình
Khoe sắc thái trước bình minh nở rạng
Muôn vạn vật xoay vần theo năm tháng
Tiễn chiều đông chạng vạng lúc giao mùa
Cánh mai đào cũng đã vãn nhạt thưa
Như khép lại ngày đông vừa thay áo
Xuân thắp lửa khơi vầng trăng huyền ảo
Nắng ngập ngừng chim sáo cũng ngẩn ngơ
Gió lả lơi đùa giỡn bướm lững lờ
Xuân khởi sắc để hồn thơ trỗi dậy!
Xuân Quý Mão!
17/02/2023


Mai Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân