10/03/23 – 11:03

Nụ cười trên bến lá
Anh nhặt được nụ cười em vương trên bến cá
Còn trinh nguyên biển cả sớm tươi hồng
Vội gói lại cất vào tim bí mật…
Đợi tối nay anh trả lại được không?
Vất vả cả ngày tung người cưỡi sóng
Sóng dồn thuyền em ngồn ngộn cá phơi
Anh đón đưa em mở gói… thấy nụ cười
Vẫn trinh nguyên như sương chiều ấp ôm mặt biển
Và bến cá đã thành nơi hò hẹn
Tình yêu ta
Vĩnh cửu sóng hôn bờ!
PHAN HUY HÙNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân