10/03/23 – 01:03

CHÚT TÌNH XUÂN GỬI MUỘN
Xuân qua nửa mà sao trời vẫn lạnh?
Mây cũng buồn hiu quạnh cuối trời xa
Những vì sao cứ mờ ảo, nhạt nhòa
Vầng trăng khuyết vỡ òa đi một nửa
Gửi vào gió chút tình xưa còn nợ
Bao mùa rồi vẫn luôn giữ trong nhau
Qua tháng năm tình vẫn đượm sắc màu
Khi xuân lại nhớ về nhau càng thắm
Nhớ thuở ấy bên bờ sông tĩnh lặng
Đám lục bình lơ đãng giữa dòng trôi
Cánh hoa vương vào ánh của sao trời
Làn môi chạm làm tả tơi niềm nhớ
Anh vẫn biết mình se duyên không nợ
Lời hẹn thề xin nhớ đến mùa sau
Nay xuân về em đợi bắc nhịp cầu
Để anh gửi và trao nhau hẹn ước
Anh mong muốn chúng mình luôn có được
Phút ân nồng mong ước quyện bên nhau
Cho duyên xưa luôn cứ mãi thắm màu
Mình luôn giữ cho tròn câu chung thủy
Vần thơ viết khi nỗi lòng ủy mị
Trong miên trường nặng suy nghĩ tương tư
Chút tình xuân… dẫu chưa đẹp câu từ
Tuy muộn chút hỡi tình thơ thấu hiểu.
Nghi Sơn đêm 9/3/2023

Phạm Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân