Phan Huy Hùng: Sáng xuân (thơ)

10/03/23 – 04:03

Tác giả Phan Huy Hùng

SÁNG XUÂN

Ngọn tre kéo áo mây ngàn
Nắng cười dìu mái đình làng cong cong
Lưng trâu bay bổng từng không
Sáo vi vút cuộn mục đồng lên cao

Mênh mông lúa hát ca dao
Ai ra đất Bắc ai vào trời Nam
Chuốt thơ vàng óng tơ tằm
Dệt nên chăn lụa ta nằm đắp chung

Bên nhau bếp lửa bập bùng
Áo xuân đã ấm lại nồng nàn thơm
Chim non há mỏ tổ rơm
Đợi chờ bố mẹ bón đơm mớm mồi…

Chị xuân roi rói môi cười
Trải gieo hạnh phúc
đất trời thành thơ!

Ảnh minh hoạ internet

PHAN HUY HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: