03/04/23 – 02:04

- Ảnh Út Nhỏ
HOA DẠI VEN ĐỒNG
Nắng vàng ươm nắng… say lòng
Sắc hương hoa dại… trên đồng khoe duyên
Nụ xinh.. chúm chím… hồn nhiên
Gió khe khẽ gọi… giữa miền mênh mông
Dẫu mùa.. đã chuyển sang đông
Vẫn còn… đây chút sắc hồng cuối thu
Khiến lòng thôn nữ… tương tư
Sắc thu vẫn đó… hình như chưa tàn…
ẢNH ÚT NHỎ
SG, 11.10.2022
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân