Chùm thơ tri ân – Trần Anh Tuấn (Bến Tre)

11/03/23 – 09:03

Tác giả Trần Anh Tuấn và mẹ

MỪNG TUỔI MẸ

Tám mươi lăm tuổi mẹ vừa tròn
Cả một đời mình lo các con
Cha mất mẹ còn đang rất trẻ
Bốn trai một gái vẫn chu toàn…

Tuổi cao dáng mẹ dần sa sút
Sức khỏe thời gian cũng héo mòn
Ngày Tám tháng Ba mừng tuổi mẹ
Trăm năm nghĩa mẹ mãi vàng son.

6/3/2023

Ảnh gia đình tác giả

MẸ

(Viết những ngày mẹ ốm)

Một lần thôi cho con gánh mẹ
Cả một đời mẹ gánh đàn con
Giờ đây sức khỏe đâu còn
Thanh xuân của mẹ hao mòn tháng năm

Đơn bóng mẹ đêm ngày vất vả
Nặng cánh cò chợ sớm đồng trưa
Cho con ấm đủ no thừa
Công ơn tính mấy cho vừa mẹ ơi

Nay tuổi đã cao rồi sức yếu
Lúc trở trời phải chịu ốm đau
Qui luât ấy tự khi nào
Sinh lão bệnh tử tránh sao bây giờ

Mẹ lâm bệnh khó ăn mất ngủ
Cứ trở mình thao thức đêm thâu
Ước chi có được phép mầu
Để con gánh hết đớn đau về mình…

Để ngày mai buổi bình minh
Thanh xuân dáng mẹ ân tình đời con.

24/5/2022

Ảnh mẹ tác giả

VU LAN

(Kính tặng mẹ yêu)

Cha ra đi khi mẹ còn rất trẻ
Chặng đường đời gãy gánh nửa chừng xuân
Ôm đàn con nước mắt mẹ rưng rưng
Thằng bé út chào đời chưa tròn tuổi…
Rồi từ đó tấm thân gầy lầm lủi
Trên đường đời mẹ rong ruổi mưu sinh
Khi tiếng gà chưa gáy đón bình minh
Vai mẹ đã nặng quằng đôi quang gánh
Không quảng nhọc thân cò dang đôi cánh
Lòng kiên trì chịu dải nắng dầm mưa
Đem mồ hôi có khi là nước mắt
Đổi bát cơm lành manh áo ấm cho con…
Bao năm qua lòng mẹ vẩn sắc son
Thằng bé út nay tròn 53 tuổi…
Thanh xuân mẹ qua rồi đâu còn nửa
Tóc xanh ngày nào nay bạc trắng phong sương
Mẹ yêu ơi thương biết mấy là thương
Công ơn mẹ bao giờ con trả được
Nguyện trong tâm khi con còn hơi thở
Ngày tháng nào với con cũng Vu Lan.

15/8/2021

Trần Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: