11/03/23 – 09:03

Anh Tôi
Năm ấy cha đi chốn mịt mờ
Vai gầy giúp mẹ gánh em thơ
Giang đôi cánh mỏng vào sương gió
Gác lại từ đây những ước mơ
Thấm thoắt thời gian lặng lẻ trôi
Tóc xanh ngày đó đã phai rồi
Bao nhiêu hoài bảo thanh xuân ấy
Đến mãi bây giờ vẫn ước mơ.
22/9/2022

CHỊ TÔI
(Kính tặng chị yêu)
Năm ấy nhà tôi trên bến sông
Cũng có hàng cau dưới nắng trong
Chị tôi xinh xắn duyên con gái
Cái tuổi trăng non cái tuổi hồng
Như bao thôn nữ độ tuổi hồng
Áo dài duyên dáng chị hằng mong
Tung tăng dạo bước bên Trường Nữ
Bắt bướm thêu hoa để thỏa lòng…
Giông tố từ đâu đến bất ngờ
Một ngày khi mới sáng tinh mơ
Hung tin cha đã không còn nửa
Tang tóc đau thương đến thẩn thờ…
Ước mơ xếp lại tự bấy giờ
Cùng anh giúp mẹ gánh em thơ
Chăm thằng bé út chưa tròn tuổi
Để mẹ mưu sinh buổi chợ đời….
Bé út giờ đây tóc điểm rồi
Nhưng lòng muốn lắm chị yêu ơi
Ước chi… Em được như ngày bé
Khóc để chị ru tiếng ru hời.
7/3/2023

Trần Anh Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân