Chùm thơ bốn dòng – (Thiên Bút)Bùi Nhật Anh

11/03/23 – 11:03

NGẪU TÁC

(Chuyến du lịch Hà Tiên, Bến cảng)

Cảnh đẹp đường hoa Bến cảng bày
Tôi yêu áo phượng gió hè bay
Chiều nay trở lại Hà Tiên biển
Mắt ngó người trông… cảm đắm say.

 

Ảnh minh hoạ internet

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

CUNG kính đầu năm cảm đất trời
CHÚC mừng ngày mới “rạng đông phơi”
TÂN niên cây cỏ thay màu áo
XUÂN tụ lòng gieo “nhân nghĩa đời”.

10/02/2022

ĐÊM NGÕ HẸN

Hôm ấy anh về đêm ngõ hẹn
Sông trăng ái – nữ đứng bên chồng
Đến nay người trả duyên tình nợ
Lưu – luyến yêu còn ngọn gió đông.

Đồng Nai, 25/10/2021

LỜI CẢM TÌNH

Tôi về Quảng – Ngãi tháng Ba xuân
Nắng gió đồng quê ngày cuối tuần
“Đất rạ”… thơm mùi hương lúa mới
Yêu rồi cô gái tuổi… “phu – quân”.

22h ngày 30/4/2021

THÔI ĐÀNH

Thôi đành khép lại trái tim khờ
Nàng đến rồi đi gởi ước mơ…
Nửa lít rượu bầu khui uống cạn
Lửa lòng rực cháy “túi hồn thơ”.

22h, 21/6/2020

XẾP LẠI

Xếp lại mùa thương trăng ánh tàn
Lửa hồng lụn tắt bến đò sang
Nhân ảnh mơ chi Trầu úa héo
Vườn Cau chữa nụ “thiếp thôi chàng”.

 

KHÔNG ĐỀ

(Tặng một người)

Em rất yêu đời chỉ ước ao…
Trăm năm chưa dứt mộng theo vào.
Nghiệp – duyên đang cấy vườn “nhân quả”
Tạo – hoá xoay vần mở cửa trao.

22h 28/02/2020

CẢM TÁC THƠ

(Tặng một người bạn…)

TẾT đến xuân về tớ chẳng hay
TIỀN không… túi rách nợ còn vay
BA mươi tuổi đếm chưa lần hẹn
CÓ lẽ duyên mờ “kẻ trắng tay”.

22h 04/02/2020

HOA PHƯỢNG HÈ

HOA nàng gởi ướp trong trang vở
BÚT chép “hè – lưu” phượng sắc hồng
ÁO trắng hôm nay “thơ” ngày ấy
TRĂM – năm ngoãnh lại vết thương lòng.

15h 10/12/2021

TẶNG EM

NHÌN em mỗi sớm bình – minh hé
TÌM nét xuân – sơn hải – thuỷ đan
NGÀN năm vẫn nợ “chữ nàng”
TRĂM năm trả ít tình “Lang” với người.

 

MỒNG MỘT XUÂN

(Hồn xuân chợt đến)

Mùng Một hương đèn lễ ông bà
Xong rồi ra quán uống chung trà
Nhìn trời nhìn đất mênh mông quá
Xuân của người hay xuân của ta.

05/02/2019

 

CẢM TÁC THƠ

(Tặng một người bạn…)

TẾT đến xuân về tớ chẳng hay,
TIỀN không…túi rách nợ còn vay.
BA mươi tuổi đếm chưa lần hẹn,
CÓ lẽ duyên mờ ” kẻ trắng tay “.

04/02/2020

CHƯA MỘT LẦN

Chưa một lần yêu rất ngỡ – ngàng
Buổi đầu gặp gỡ mộng vương mang
Bể dâu nghĩa – ái trăm năm hẹn,
Nối sợi ân – tình “Loan – Phụng” giao.*

26/6/2020

*Loan – phụng hòa minh là 2 loài chim biểu tượng trong sáng của tình yêu lứa đôi.

CẢM TÁC

(Tây – Trúc hồ)

Tây-trúc đôi bờ một thoáng qua
Có vườn núi thấp có đường hoa
Có em đứng ngắm trời non – nước
“Trúc – Bạch Tây – Hồ tiên cảnh sa.”

Năm 201

CẢM LỜI THƠ

(Thương cảm tặng một hoàn cảnh không riêng…)

Cơm áo kim tiền phỉ bán thân
Nợ duyên đã hết chuyện trăm năm
Bến sang vẫn biết buồn… chung chạ
Đêm lẽ canh tàn nước mắt thăm.

25/11/2018

Thiên Bút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: