Ngô Thị Thanh: Chè Thái Nguyên (Thơ)

01/06/23 – 04:06

Ảnh tác giả

 

CHÈ THÁI NGUYÊN

Anh đã uống chè Thái Nguyên em rồi đó!
Nó chát, ngọt, thanh thanh đầu lưỡi
Từng ngụm nuốt vào… như tỉnh, như say…
Chè đặc biệt, chẳng nơi nào có được
Thế gian này, chỉ có một không hai
Em nghĩ thế, chẳng sai đâu anh nhỉ?
Uống nữa không, em chuẩn bị cho anh?
Trời mây xanh, anh ngắm, uống chè… anh!
Để mãi mát lành và say đắm
Để thư thả, quên đi vất vả
Để yêu chiều tất cả cho chè… anh!
Anh ơi, đã uống rồi, lòng dạ mát không anh?
Uống mãi nhé, nó trong lành lắm đó
Cả đời anh chưa từng có nó phải không?
Vậy hãy mãi suốt cuộc đời còn lại
Uống nữa nghe em sẽ lại giúp anh…
Trời trong xanh, gió mát mẻ, trong lành
Ta cùng uống suốt suốt cuộc đời còn lại…
Anh và em hai đứa mình nhớ mãi…!

NGÔ THỊ THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: