Chùm thơ tình – Nguyễn Duy khắc

12/03/23 – 09:03

Ảnh tác giả Nguyễn Duy Khắc

 

THÁNG BA

 

Tháng Ba về hoa gạo nhuộm đỏ ngày
Của thời trẻ như lửa cháy trong mắt
Như lời yêu đầy trên tay chiu chắt
Lòng hát lên, một câu hát ngọt ngào!

Tháng Ba thơm gọi ngày nắng xôn xao
Mây trắng về bên trời xanh da diết
Muôn mạch ấm cây nảy chồi bung biếc
Vườn tươi xanh đầy hoa trái ngát hương.

Dấu chân anh năm tháng dọc nẻo đường
Em sẻ chia ngày mưa nguồn chớp bể
Hơn diệu kỳ em bên anh như thế
Cứ trong ngần dâng tất cả tình yêu…

Tháng Ba thương ngày hoa gạo đỏ chiều
Sương rơi mềm bàn tay thơm hương tóc
Anh mê say nhìn em – đôi mắt ngọc
Mỗi mùa về tha thiết lắm em ơi…

Tháng Ba mùa hạnh phúc bao lứa đôi
Những tình yêu dìu nhau về miền hạ
Tháng Ba ơi, hương cỏ say đến lạ!
Ta còn nhau… còn mãi tháng ba về.

Ngày 8/3/2023

ĐỢI CẢ MÙA XUÂN

Em hẹn về nhưng rồi anh đợi mãi
Vợi mùa xuân nắng khô quắt chân trời
Con đường quen chiều về xao xác gió
Hoa sắp tàn nghiêng ngả những cánh rơi.

Em hẹn về nhưng rồi em hẹn nữa
Lời yêu đương như nước chảy dưới cầu
Như cánh chim nơi cuối trời khuất lặng
Như sóng ngầm cuồn cuộn dưới lòng sâu
Em nói về nhưng cứ lần lữa mãi
Hoang hoải yêu thương, phai vết môi mềm
Anh mệt mỏi lời mênh mông hẹn hứa
Thà thật lòng em đừng nói cho êm !

Bến bờ anh trái tim như ngọn lửa
Đã yêu em đến cùng kiệt đợi chờ
Xuân đi rồi bây giờ anh mới ngỡ
Em như là con sóng giữa trùng khơi.

Em có vui giấc mơ chân trời hạ
Băn khoăn gì chỉ lòng ta xót đau
Nếu một ngày em có về gặp nhau
Anh tiếc là mùa xuân đã đi qua…

Chớm hạ 2022

 

TÌNH EM

Mỗi sớm mai thức dậy thấy yên bình
Gió bên thềm thoảng hương đêm thầm lắng
Làn sương mỏng chợt nhớ tà áo trắng
Một mùa xa, buổi sớm nắng long lanh…

Chỉ là em, có em ở bên anh
Vẫn giọng nói tiếng cười trong trẻo lạ
Mái tóc mềm chẳng còn mượt như lá
Ánh mắt nhìn vẫn đầm ấm thiết tha
Có gì hơn niềm đăm đắm về xa
Người anh thương trao hẹn hò thuở ấy
Đến bây giờ và ngày sau vẫn vậy
Cứ tròn vành một hạnh phúc chứa chan.

Trên bàn anh hoa cúc tím dịu dàng
Cứ đơn giản như tình yêu đơn giản
Nụ hôn nhẹ còn đằm hương lãng mạn
Em chưa lần xa vọng một ước ao
Giận hờn anh quá buổi đã khát khao
Em lại cười ngọt ngào như nắng trải
Bỗng thắm rực thời vầng trăng mê mải
Đắm say nhau, lắng lại đến bây giờ
Bữa cơm chiều, đêm muộn em vẫn chờ
Anh ăn gì em cũng tìm đon đả
Lúc ưu phiền khi gió mưa nghiệt ngã
Chiều tối về em tặng nụ cười tươi.

Chỉ là em, em gần mãi bên anh
Như giọt nắng long lanh ngày xao xuyến
Tình miên diễm thơm đời nhau ước nguyện
Em dịu hiền… tặng anh cả trái tim!

Xuân, 07/2/2023

 

MÙA ĐỢI DẤU YÊU

Buổi chiều qua phố một mình
Tình cờ ánh mắt chùng chình thầm như…
Vồi vội người thoảng nụ cười
Cho lòng bối rối, chần chừ bước chân
Bờ vai thiêm thiếp tần ngần
Người vừa là lạ bỗng gần thiết tha
Tay mềm ngây ngất nhành hoa
Hoa hồng đỏ rực thắm tà áo bay.

Đã đằm hò hẹn đắm say
Bừng môi câu hứa trầu cay cau nồng…
Anh đi cơn gió qua sông
Mùa về trở lại em trông ngẩn người
Vườn xanh lá biếc im mơ
Lời thương ấp ủ đợi chờ duyên thôi
Vùi trong nhung nhớ bồi hồi
Hương thì con gái, làn môi dịu dàng
Mềm đêm thao thức chảy tràn
Vẫn đầy đôi mắt nồng nàn cho anh
Khoảng trời ngày ấy long lanh
Nỗi yêu khát vọng vườn xanh ngọt ngào.

Vợi mùa hẹn nữa nôn nao
Nắng vàng trải vạt xôn xao lên chiều
Cho vừa hờn giận bao nhiêu
Bỗng nghe mùa hỏi… dấu yêu có về?!

Tháng Ba, 2023

 

MÀU HOA ĐỎ

Màu hoa đỏ cháy rực
Chiều nghiêng vàng vạt nắng
Con đường xưa im vắng
Lặng lòng mà xót đau…
Ngày chúng mình gặp nhau
Giữa mùa hoa phượng nở
Ngắt một chùm hoa xinh
Tặng em buổi tình cờ
Em mỉm cười ngây thơ
Đôi mắt nghiêng lóng lánh
Bảo thích màu hoa đỏ
Cho tình anh hẹn hò
Mùa hạ nhỏ dấu yêu
Em tinh khôi kỳ diệu
Ai hiểu được tình yêu
Một ngày buồn bất chợt
Em xa mùa hạ thương
Con đường vui ngày nào
Lặng im mùa hoa phượng
Màu hoa đỏ khát khao
Đâu rồi em có nhớ
Những ngày ta mê say
Màu hoa đỏ chiều nay
Ngỡ mùa hoa phượng cũ
Nhớ về em bồi hồi
Hạ về đâu xa xôi…

23/8/2021

NGUYỄN DUY KHẮC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: