12/03/23 – 09:03

CHO TÔI…
Cho tôi vay lối đi về
Tìm miền ký ức bên tê dốc đời
Chè xanh một ngụm nhấp môi
Vẫn đây hương vị ngọt bùi thiết tha
Cho tôi vay cái mặn mà
Nghĩa tình xứ Quảng đậm đà khó quên
Nửa đời phiêu bạc lênh đênh
Bao nhiêu nhung nhớ từng đêm khắc lòng
Cho tôi vay chút hương đồng
Từ sông quê mẹ trao dòng phù sa
Hạt vàng trĩu nặng ngọc ngà
Bữa cơm gạo mới quê nhà ngát hương
Cho tôi vay cả yêu thương
Phận tôi* xứ lạ nặng vương tình nhà
Biển đời thì rộng bao la
Chân tình đâu có để mà ta vay
Nghĩa tình đất mẹ là đây
Tôi vay.. bù đắp tháng ngày tha phương
Lòng ôm trọn dáng Quê Hương
Còn đây món nợ.. nhớ thương lại về.
ẢNH ST
SG8.7.2022
LÊ PHƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân