13/03/23 – 07:03

RẠNG ĐÔNG!
Rạng đông
Chạm ngỏ bình minh
Lung linh sức sống
Hành tinh giáng trần!
Gió ngân
Điệp khúc thương lần
Một lần yêu dấu
Vạn phần nhớ thương!
Cỏ vườn
Sương giáng bồng hương
Mùi thơm của lá
Vấn vương tình nồng!
Nồng ơi!
Thanh thản trời trong
Uốn cong ngọn bút
Thi thơ thoả lòng!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân