13/03/23 – 03:03

DÁNG NGỌC
Em đứng đó gió e dè thổi
Mây thẹn thùng bối rối ngừng trôi
Xinh sao xinh quá em ơi
Em xinh chi để tim tôi rả rời
11/3/2023

Trần Tuấn
13/03/23 – 03:03
DÁNG NGỌC
Em đứng đó gió e dè thổi
Mây thẹn thùng bối rối ngừng trôi
Xinh sao xinh quá em ơi
Em xinh chi để tim tôi rả rời
11/3/2023
Trần Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân