13/03/23 – 04:03
Lê Hoàng Phương
Tạm biệt đất mẹ con đi
Hành trang là tuổi xuân thì mang theo
Quê hương là cả trời yêu
Là hình bóng mẹ… nhớ nhiều mẹ ơi…
Nhớ thời thơ ấu rong chơi
Thả diều đá bóng mãi rồi chạy rông
Nhớ mùi hương rạ thơm nồng
Những chiều tắm mát dòng sông quê nhà
Nhớ hoàng hôn lặn phía xa
Nhớ cánh cò trắng bay qua cánh đồng
Khói lam chiều tỏa mênh mông
Nhớ vầng trăng sáng trên dòng sông quê
Con đi lâu lắm mới về
Về rồi mới thấy tình quê đậm đà
Tuổi thơ dẫu đã trôi xa
Trong tâm hình bóng quê nhà khắc ghi
Tạm biệt đất mẹ con đi
Hành trang trĩu nặng xuân thì trên vai
Tình người xứ Quảng chưa phai
Chân đi lòng vẫn nhớ hoài cố hương…
LÊ PHƯƠNG
SG, 3/7/2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân