13/03/23 – 04:03

VỀ THÔI ANH
Về đi anh
về quê mình đó
Em sẽ dắt anh đi
ngược theo triền gió
Với bãi sông bên lở bên bồi
Mình lại ngồi
xới hồi ức ngày xưa
Thủa nên thơ
cỏ cây còn hiền lắm
Lục ký ức
anh bày ra bãi vắng
Ôi thật nhiều
toàn những thứ em yêu
.
1,2,3,4,5……
em làm sao đếm xuể
Anh biết không
Em đã nhớ thật nhiều
Ngày anh đi
bãi sông buồn biết mấy
Mặt sông hiền
nghe sóng cuộn từng đêm
Gió vẫn rít dọc bờ
níu bước người xuôi ngược
Hỏi vu vơ
biết anh đã về chưa?
Cái lắc đầu
làm ngọn sóng lăn tăn
Giấu nỗi buồn
tận đáy sâu cuộn sóng
Chợt chiều nay
Nghe bước chân về
từ miền gió lộng
Tận đáy sâu sóng lại cuộn… dâng bờ.
11.3.2019 Phương Ngô

Phương Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân