Nhớ cha – Thơ Võ Xiêm

13/03/23 – 11:03

Ảnh tư liệu gia đình tác giả.

 

NHỚ CHA

 

Trăng non treo đỉnh núi

Cha chưa về lại đi

Các em còn nhỏ tí

Chưa hề biết việc gì

 

Cha ra đi mãi mãi

Chẳng thấy cha trở về

Bao lần chờ cơm trễ

Mỏi mòn miền thôn quê

 

Nhớ ngày xưa cha kể

Bảy anh em một nhà

Đều mồ côi mẹ cha

Sống tại quê hương nhà

 

Yêu thương vượt tất cả

Nghèo khó luôn vượt qua

Chẳng nhà cao đất lạ

Tình cảm là bao la

 

Ba lăm năm đi xa

Cha chẳng để gì cả

Một tình thương bao la

Anh em gìn giữ nha…!

 

Mồng 6 tháng 2 Quý Mão

Xiêm Võ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: