15/03/23 – 03:03
Đêm đã giăng màn ru nhân thế
Chiếu trải toàn hoa trăng
Nhân sĩ thời Côvid
Trăn trở rồi lo toan…
Đêm rơi…
khoảng lặng
Nhạc côn trùng hòa vạn bản
Ngẫm chuyện đường mưu sinh
Bôn ba rồi ẩn lặng
Chợt pha sương mái đầu.
(Viết 3h 30, 18/01/2022 nhằm Rằm tháng Chạp)

BÁ NHA
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân