Bạn hữu – Lê Ngọc Kiên (Hà Nội)

14/03/23 – 11:03

 

Tác giả Lê Ngọc Kiên cùng bạn

BẠN HỮU

(Gặp mặt bạn khóa SQCB 1982)

Bốn mốt năm trời đã bấy lâu
Mà duyên bạn hữu thắm tươi mầu
Xuân về gặp gỡ trao tình nặng
Tết đến sum vầy gửi nghĩa sâu
Lại nhớ ngày xưa cùng ý hợp
Còn thương thuở trước vẫn tâm đầu
Cho dù tóc bạc da mồi thế
Cứ mãi vui vầy chẳng khác đâu.

26/01/2023 (mùng 5 Tết Quý Mão)

Ảnh tác giả cùng những người bạn

Lê Ngọc Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: