15/03/23 – 08:03

Hôm nay mẹ đi hội
Mẹ dậy từ rất sớm
Mẹ chải đầu soi gương
Đầu vấn tóc đuôi gà
Quần xa tanh đen bóng
Áo the bay trong gió
Mẹ mỉm cười vui sướng
Như ngày mẹ còn trẻ
Đi hội làng gặp cha
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Mỗi năm mùa xuân đến
Mẹ lại đi hội làng
Con mong mẹ trẻ mãi
Với ngày hội màu xuân.

NƯƠNG ĐẶNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân