Em về tìm chút bình yên – Thơ Nguyễn Sương

15/03/23 – 08:03

Tác giả Nguyễn Sương

EM VỀ TÌM CHÚT BÌNH YÊN

Nắng dịu dàng bên ô cửa
Màu tinh khôi mắt em cười
Bồng bềnh mây nhẹ trôi rơi
Em ấp nụ cười duyên dáng!

Kìa đôi chim bồ câu trắng
Bay sà đậu xuống hiên nhà
Gió vờn lay trên cánh hoa
Đu đưa sắc hồng hoa giấy.

Em cười giòn tan thơ ngây
Vút lên giữa trời trong trẻo
Gió đưa mây về muôn nẻo
Mang tuổi hồng về cho em.

Bước đôi chân trên cỏ mềm
Thấy lòng bỗng dịu mát lạ
Bao năm ngược xuôi vất vả
Bàn chân nếm đủ ưu phiền.

Em tìm về chút bình yên
Khi trái tim quá mỏi mệt
Miệng đời vẫn chưa đủ hết
Chưa dừng lại chút bao dung!

Đến lúc chẳng cần sai – đúng
Hơn thua nhau mất – được
Đời người đến khi tàn cuộc
Chỉ còn tay trắng hư không!

Lợi danh tựa như áo mỏng
Sắc hương rồi cũng phai tàn
Tiền tài cũng chẳng theo mang
Nhắm mắt chỉ còn bình yên!

Em lặng nhìn bên mái hiên
Đóa hoa sen vừa đang nở
Đàn cá đùa vui lượn lờ
Bình yên về ru ban trưa.

Ảnh tác giả

Nguyễn Sương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: