15/03/23 – 09:03

BÌNH YÊN Ở NƠI ĐÂU
Mọi người ai cũng có
Một nơi để quay về
Sau chớp nguồn dâu bể
Lắng đọng là bình yên
Đôi lúc những muộn phiền
Giữa đời thường cuộc sống
Như cơn mưa vội vã
Trút sau trời mưa giông
Rồi mai lại nắng hồng
Soi hết vùng tăm tối
Hong khô mưa ướt vội
Lối về tươi thắm hoa
Tàn mưa giông về nhà
Bên bếp hồng sưởi ấm
Hong khô những lạc lầm
Của một thời tuổi trẻ
Lặng nhìn mái tranh quê
Khói chiều lan xanh biếc
Thả trôi thật bình yên
Nắng chiều buông yên ả
Ai rồi cũng có cả
Một kí ức êm đềm
Là vòng tay dịu êm
Bên bếp hồng than ấm
Có người cũng đau lắm
Đi qua những thăng trầm
Muốn về nơi êm ấm
Chẳng có nơi để về!

Nguyễn Sương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân