Chùm thơ – Bùi Thị Định

15/03/23 – 04:03

Ảnh tác giả Bùi Thị Định

HOA SƯA

           MÙA NHỚ

Lại về rồi mùa hoa trắng em ơi
Tháng Ba giữa xuân mưa đang dần vợi
Cái rét nàng Bân se se như đợi
Mong một lần mặc chiếc áo còn đan…
Trắng tinh khôi chùm hoa ấy đầu làng
Em còn nhớ… nơi chúng mình hò hẹn
Bốn mắt gặp… má em hồng e thẹn
Dấu bồi hồi đón… bẽn lẽn nụ hôn
Bao lâu rồi mình chẳng được gần bên
Trong lòng anh luôn trào dâng nỗi nhớ
Mảnh trăng non… đêm cuối mùa một thủa
Giữa mông lung thương nhớ cứ vơi đầy
Xuân cạn dần mùa hoa nữa rồi đây
Dấu yêu hỡi… đâu mắt em buổi ấy
Mãi ngược xuôi cuộc mưu sinh xô đẩy
Để mùa hoa ta mãi nợ nơi này!

 

Ảnh tác giả

KHÚC TÌNH XUÂN

Giọt sương đọng búp đào mơn mởn
Lá đào tươi đón đợi gió xuân
Nụ đào mang Tết về gần
Sắc đào đỏ thắm níu chân miệng cười
Xuân bẽn lẽn vàng tươi hoa nở
Xuân thẹn thùng gợi nhớ xuân xưa
Xuân mừng người đón người đưa
Xuân nghiêng cánh én như vừa xuân sang
Xuân kết bện tình chàng nghĩa thiếp
Xuân hồng tươi cánh thiệp báo tin
Xuân vui lúng liếng mắt nhìn
Xuân đong quả phúc xuân vin thọ trường
Xuân QUÝ MÃO gửi thương gửi nhớ
Nghiêng trời xuân hoa nở ngát hương
Xuân xanh xanh bản xanh Mường
Tình xuân phơi phới tóc vương xuân hồng
Ta cùng đón xuân lòng rạo rực
Vui đoàn viên cung chúc tân xuân
Chúc muôn bạn hữu xa gần
Vui xuân ấm áp tình xuân thắm nồng!

 

Ảnh tác giả

XỨ CẨM
          QUÊ MÌNH

Xuân sắp về bạn về xứ CẨM không
Ngắm đôi dòng sông lắng đọng phù xa đợi
Sông mùa này nước vẫn xanh vời vợi
Bến Cửa Hà núi soi bóng làm duyên
Và cùng tôi ta nhẹ lướt du thuyền
Đôi bờ mía ngô mùa về hứa hẹn
Điệu hò sông Mã dập dìu e thẹn
Hoàng hôn buông BÃI VỌNG khấp khởi trông
Đâu đó nét thu còn vương trên cánh đồng
Chiều cuối xóm khói lam vờn mái rạ
Sau lũy tre bầy cò chưa từ giã
Đường bàng xanh chưa sậm lá đầu cành.
Sông Mã hiền hòa
Núi rừng ngát xanh
NGỌC CHÂU linh thiêng
Cá thần núi Ngọc
Cồng chiêng ngân vang trái CÒN mời mọc
Sơn nữ đất Mường má ửng ngày hội xuân!

 

Ảnh tác giả

VIẾT CHO MÌNH

Cảm ơn đời… đã qua tuổi năm mươi
Nhẹ mỉm cười dù chỉ tạm viên mãn
Đời đã qua bao mưa dông nắng hạn
Da đổi mầu… đuôi mắt rạn chân chim
Tuổi thơ đâu cho ta mãi kiếm tìm
Đôi môi đỏ cùng tim yêu rực lửa
Suối tóc đen… giờ đây đâu còn nữa
Thu qua rồi… sắp sửa bước vào đông
Thời gian ơi ta gửi cặp má hồng
Ta muốn tắm trên dòng sông thủa nhỏ
Đêm ngửa mặt đếm sao trời cùng gió
Ngày vui đùa xách cung nỏ  theo cha …
Qua… năm mươi ừ rằng đã xế tà
Chẳng thể cưỡng cơ mà ta bối rối
Làn da trắng… ngươi bỏ… đi đâu vội
Vui thật nhiều không nén nổi sầu vương
Qua năm mươi biết rằng cuối… chặng đường
Hãy vui nhiều trước hoàng hôn tắt nắng
Mong an yên giữ tâm được bình lặng
Yêu mình hơn bởi ngọt đắng một thời!

15/11/2022

Ảnh tác giả

THÁNG MƯỜI ƠI!

Ngọn heo may mời gọi tháng Mười về
Lúa vàng óng bức tranh quê mùa gặt
Niềm vui mẹ ánh lên từ đáy mắt
Cha vun trồng lúa trĩu hạt nặng bông
Tháng Mười ơi!
Tô tươi má em hồng
Gom chút lửa ủ đêm đông bớt lạnh
Con về ngoại tặng mẹ đôi áo cánh
Đã qua rồi… chẳng còn cảnh hàn vi!
Tháng Mười ơi… ôi duyên dáng diệu kỳ
Đẹp sắc áo chị em về đi hội
Hương hoa sữa khiến lòng anh bối rối
Bước ngập ngừng
Đâu kìm nổi tiếng yêu
Tháng Mười ơi…
Ta nhớ lắm nhớ nhiều
Nhớ tất thẩy cả những chiều mưa dội
Ai lỡ hẹn để em hờn em dỗi
Chẳng thèm nhìn chỉ khép tội… ứ thương
Trăng tháng Mười… lung linh sáng như gương
Mùi cơm mới nghe thân thương quá đỗi
Từng chiếc lá cuối thu rơi về cội
Đêm tháng Mười hoa sữa ngát hương thơm!

Ảnh tác giả cùng chồng

Bùi Thị Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: