Chùm thơ – Mai Nguyễn (Quảng Ngãi)

15/03/23 – 04:03

Tác giả Mai Nguyễn

MỘT NĂM

Còn một chút nắng chiều phai nhạt
Đủ một năm khao khát yêu thương
Điểm tô má thắm môi hường
Ủ thêm ân ái vấn vương cuộc đời

Còn một chút lả lơi chiều vắng
Đủ một năm mê lặng đắm chìm
Hồn xuân rạo rực con tim
Vòng ôm vội vã kiếm tìm hương yêu

Còn một chút dáng kiều ngày mộng
Đủ một năm vui sống thênh thang
Gieo bao cảm xúc nhẹ nhàng
Mang theo một chút hành trang chính mình

Còn một chút hương tình tuổi trẻ
Để cùng nhau san sẻ ngọt ngào
Mùa xuân tươi đẹp biết bao
Chồi non uyển chuyển rì rào gọi nhau

Còn một chút sắc màu góp nhặt
Đủ một năm xuân sắc gởi người
Một năm câu chữ còn tươi
Một năm má thắm môi cười gởi trao

Còn một chút dạt dào thơ phú
Đủ một năm trú ngụ nhẹ nhàng
Lần tay lật nhẹ từng trang
Một năm thề thốt đá vàng tương tư.

 

Ảnh minh hoạ internet

HƯƠNG TÌNH THÁNG BA

Gửi vào sóng biển chiều nay
Bao nhiêu thương nhớ dâng đầy trong em
Biển khơi sóng vỗ êm đềm
Mênh mông nắng gió,ngày đêm vững vàng

Nghĩa tình em đã nặng mang
Yêu thương tha thiết vẹn đàng nghĩa cơi
Mênh mông sóng nước mây trời
Xuân còn tươi thắm khắp nơi rộn ràng

Nhìn về trời biển mênh mang
Buổi đầu gặp gỡ nhẹ nhàng anh trao
Bông hoa đỏ thắm ngọt ngào
Ươm tình lính đảo gởi trao lời thề

Anh là lính phải xa quê
Tình em anh đã mang về đảo xa
Hậu phương em ở quê nhà
Giữ lòng son sắc,thiết tha đợi chờ

Nhớ chàng em viết vần thơ
Gửi theo sóng biển vỗ bờ quê hương
Chàng ơi dẫu cách đôi đường
Thuỷ chung son sắc,yêu thương trọn tình

Gửi chàng má thắm môi xinh
Nụ hôn nỗi nhớ nghĩa tình thủy chung
Từ nơi sâu thẳm tận cùng
Tim hồng đỏ thắm,trinh trung trọn đời.

Mai Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: