Chùm thơ tình – Nguyễn Thanh Hải (Vĩnh Phúc)

25/08/23 – 07:08

Tác giả Nguyễn Thanh Hải

MỜI EM VỀ THĂM QUÊ ANH 2

Em có về Vĩnh Phúc cùng anh
Vùng quê đẹp vút ngàn tầm mắt
Có Tam Đảo rừng xanh bát ngát
Có thác bạc chảy mát quanh năm

Đường lượn vòng uốn quanh sườn núi
Đưa em đến với thiên nhiên gần gũi
Những làn mây quanh năm khiêu gợi
Bện bên người như hứa hẹn mùa xuân…

Đến đây rồi xin em ghé Tây Thiên
Nơi tâm linh vô cùng huyền bí
Những cáp treo thật là hùng vĩ
Đưa tốp người lơ lửng giữa không trung

Nhìn ra xa bản trường ca oai hùng
Của đất nước ngàn năm văn hiến
Với lòng người vô cùng trìu mến
Cầu điều lành và hạnh phúc bình yên

Tây Thiên rồi xin em ghé Vĩnh Yên
Phố và người tâm hồn rộng mở
Đã đến rồi xin em đừng bỏ lỡ
Thăm Phúc Yên một thành phố tuyệt vời
Nhìn xung quanh những nhà máy sáng ngời

Đèn nhiều màu trong màn đêm huyền ảo
Vĩnh Phúc quê anh thật là duyên dáng
Bao tình người phấn khởi đón khách thăm
Những di tích những cổ vật tới nghìn năm

Đã về rồi em sẽ trăm lần nhớ
Cùng anh về đừng bỏ lỡ nghe em.

 

Ảnh tác giả

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ 1

Tôi trở về thắm lại mái trường xưa
Hàng phượng vĩ vẫn đu đưa nhành lá
Trong không khí tưng bừng và hối hả
Chuẩn bị ngày hội nhà giáo Việt Nam
Bao thế hệ học sinh đã sang trang
Bước vào đời với niềm mơ ước mới
Tung cánh bay với niềm vui phấn khởi
Nhưng người thầy vẫn chuyên cần cặm cụi
Vẫn đưa đò trí thức trở sang sông
Trở lại trường vào những ngày đầu đông
Nhìn đồng nghiệp với bao nhiêu nhung nhớ
Vẫn giáo án vẫn bộ màu rực rỡ
Vẫn bảng đen phấn trắng rộn tiếng ca
Bên học sinh với niềm vui chan hòa
Và tâm huyết với nghề làm thầy giáo
Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp
Đưa con đò trí thức trở qua sông.

 

Ảnh tác giả

TÀI SẢN CỦA BỐ

Ngày xưa cuộc sống còn nghèo
Nuôi đàn con nhỏ neo đeo tháng ngày
Bao nhiêu năm tháng đổi thay
Từ thời bao cấp tới ngày phong lưu

Ngày ấy nhà cửa liêu siêu
Nhìn đàn con nhỏ những điều học hay
Tài sản bố có trong tay
Là các con có những ngày vẻ vang

Được ăn được học đàng hoàng
Nay đây mai đó rộn ràng niềm vui
Các con công tác khắp nơi
Công thành danh đạt cho đời nở hoa

Còn bố ông giáo ở nhà
Cuộc sống cùng mẹ đậm đà tình thương
Mong các con ở bốn phương
Vững vàng tay lái dặm trường thành công

Quê hương là chút mặn nồng
Các con trông đó tấm lòng đam mê
Công tác xong trở về quê
Việc nhà việc nước tình quê vẹn tròn

Già thì phải ở với con
Tài sản của bố chỉ còn vậy thôi
Các con đến bến đến nơi
Gia đình hạnh phúc là đời bố vui.

Ảnh tác giả

TÌNH BIỂN

Đã bao lần anh đến với biển xanh
Nhìn con sóng nối nhau hôn bờ cát
Đã có lần anh đứng nghe biển hát
Lúc êm đềm lúc dạo dực đến xót xa

Nếu là em em sẽ hát tình ca
Nhưng là biển mãi mặn mà và giông tố
Cũng có lúc biển đáng yêu đến thế
Thật dịu dàng in rõ bóng trời mây

Đứng bên biển trong lòng thấy ngất ngây
Tình yêu biển kéo dài theo năm tháng
Và lảng vảng những đám mây lơ đãng
Quện hồn mình với cả áng mây trôi

Cuộc vui nào rồi cũng phải chia phôi
Biển với anh vẫn mãi là nỗi nhớ
Tình với biển hình như có duyên nợ
Nhưng suốt đời biển vẫn mãi trùng khơi.

 

NHỚ QUÊ

Bao năm công tác xa nhà
Bấy nhiêu năm ấy mặn mà nhớ quê
Con kênh đào dải bờ đê
Cầu đầm đầu cống gợi về cầu đen

Trông xa xa những ruộng sen
Thấp thoáng nón trắng lại chen nhụy vàng
Đường làng quê đẹp ngỡ ngàng
Phấp phới cờ đỏ rộn ràng tiếng ca

Đàn em nhỏ đang reo ca
Dưới hoàng hôn tím cùng ta tâm tình
Nào đánh trống nào tùng dinh
Nào là chơi khẳng nào mình nhảy dây

Ôi tuổi thơ đẹp ngất ngây
Nhớ bao kỷ niệm của ngày xa xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Đầu hai thứ tóc tưởng vừa hôm qua

Nhìn thật gần thấy rất xa
Bao nhiêu năm ấy mặn mà. đắng cay
Quê hương là chất men say
Đi đâu ta vẫn hàng ngày nhớ quê.

Nguyễn Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: