16/03/23 – 10:03

TÌNH ĐI RỒI BỖNG LẠI VỀ!
Tình đi
Rồi bỗng lại về
Hôn mê giấc mộng
Vai kề bên nhau!
Trên trời
Có vạn vì sao
Lao xao tiếng gió
Ru đêm mặn nồng!
Mây tím
Thoáng quá mênh mông
Ngân hà diễm mộng
Dòng sông cuốn trào!
Giờ đây
Tình hết hư hao
Một màu trời thắm
Thơ nào ngủ yên!
Đam mê
Chiêm ngưỡng dáng tiên
Tóc nghiêng triền núi
Duyên duyên mắt tình!
Lung linh
Tà áo tơ trinh
Ánh minh nguyện ước
Tình nhau trở về!
Cuối đời
Hạnh phúc lê thê
Đam mê giấc ngủ
Ấm nồng bên nhau!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân