16/03/23 – 08:03

CHO CON
Mẹ già nhặt cả đêm thâu
Trăng tàn bóng xế mong cầu cho con
Sông sâu biển rộng trời cao
Lấy đâu đong đếm mà trao lòng thành
Giờ đây đặng cả ngày dài
Một đời khổ ải miệt mài vì ta
Đường trần bóng mát hôm nay
Sương mù phủ khắp trải dài gian nan
Dầm mưa dãi nắng là bao
Nhọc nhằn vất vả vạn ngày vén vun
Vững vàng mọi nẻo ngược xuôi
Mong con từng tháng từng ngày rạng danh
vu lan báo hiếu rằng ai
Công ơn cha mẹ muôn vàn khắc ghi.
1/8/2022

Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân