16/03/23 – 09:03

MÃI TÌM
Ta về tìm lại chốn xưa
Đất quê nghèo dưới cơn mưa thật buồn
Ta về tìm lại nhớ thương
Mẹ ru còn mãi vấn vương câu kiều
Ta về tìm lại dấu yêu
Chuông chùa còn vẳng tiếng chiều hư không
Ta về tìm lại nắng hồng
Lúa thơm trĩu hạt, mà không thấy người
Ta về tìm lại nụ cười
Tìm cô thiếu nữ một thời yêu thương
Ta về, tìm lại con đường
Chút yêu xưa thấy vấn vương chiều về.
Sáo diều vi vút chân đê
Ta về tìm mãi, ta về tay không.
16/01/2023

Lê Công Diện
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân