16/03/23 – 10:03

Nghĩ về cha về mẹ
Đông đến rồi lạnh lắm nghe cha
Trời trở gió đừng đi ra ngoài ngõ
Lúc nhớ lúc quên mẹ đừng lọ mọ
Đêm đến đỏ đèn để rõ đường đi
Tuổi 85 đâu phải tuổi đang thì
Thích nhỏ nhẹ yêu chiều như con nít
Những điều đó từ lâu con đã biết
Cha mẹ hai bên con đâu dám nặng lời
Lúc con buồn kể cả lúc con chơi
Hay cuộc sống giữa đường đời xuôi ngược
Cũng có lúc con tưởng chừng không thể bước
Nghĩ về cha về mẹ con qua
Cứ mỗi tuần các con gọi từ xa
Bố mẹ ở nhà hay về ông bà vậy
Con rất vui nhìn các con, con thấy
Đi giữa đường đời hiểu nghĩa yêu thương.

Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân