Sài Gòn vẫn đủ bốn mùa! – Thơ Vũ Ngọc Chiến

16/03/23 – 01:03

Tác giả Vũ Ngọc Chiến

SÀI GÒN VẪN ĐỦ BỐN MÙA!

Với những người từ Bắc vô Nam
Vẫn không quên cội nguồn Miền Bắc
Khi xuân về lòng ta thầm nhắc
Nhớ hoa đào nhớ rét hanh heo
Ta vẫn mang Hà Nội đi theo
Làn gió lạnh làm ta xao xuyến
Hạt mưa nhỏ li ti bịn rịn
Như tình quê ấm áp mùa xuân
Đi bên em cùng những bạn thân
Dạo trên phố bước chân nhè nhẹ
Thoáng trong gió nàng Xuân khe khẽ
Như nhủ rằng Xuân có ở đây
Ta đang cầm mùa Xuân trên tay
Ta đang thấy mùa Xuân trước mặt
Xung quanh mùa Xuân như ánh mắt
Sắc hoa đào rực rỡ bên ta…
Rồi đến ngày mùa Xuân đi qua
Hoa phượng nở rực hồng trước gió
Cơn mưa đầu vốn như vẫn có
Cũng như quê đầy ắp tiếng ve
Thế là ta lại có mùa Hè
Mùa hè đến xốn xang nỗi nhớ
Nhớ trường xưa bạn bè một thủa
Năm cuối rồi lưu luyến chia tay
Hoa phượng nở đỏ thắm trên cây
Để còn mãi vơi đầy nhung nhớ
Rồi đến khi phượng hồng ngừng nở
Mùa hè đi lòng cứ bâng khuâng…
Mùa thu về như những ước mong
Thu vàng rực trong lòng Hà Nội
Làm ta nhớ Thủ đô quá đỗi
Ta đi tìm mùa Thu Phương Nam
Ta lang thang trên phố rồi qua
Công viên lớn ngắm hoa cúc nhỏ
Thấy lá vàng rơi trên thảm cỏ
Ôi mùa thu vẫn có nơi đây
Một thoáng thu vẫn cứ đong đầy
Không hoài niệm, Sài Gòn vẫn vậy
Đối với ta ở đâu cũng thấy
Một Sài Gòn mùa Thu bao la
Cơn mưa rào như ở quê ta
Khi hoàng hôn mặt trời đi ngủ
Ta như thấy thu về đầy đủ
Cả khung trời vàng rực mùa thu…
Mùa đông về có chút heo may
Se se lạnh cuối ngày nhắc nhở
Mùa Đông đến thì thầm nỗi nhớ
Khoác áo vào để nhớ mùa Đông
Ở ngoài quê gió rét căm căm
Trong Sài Gòn đêm nằm hơi lạnh
Đắp chăn mỏng nhớ về miền Bắc
Nhớ mùa Đông gió bấc đang về
Đêm Noen cái lạnh tái tê
Khoác áo ấm cùng đi trên phố
Miền Bắc gửi gió mùa vào đó
Để Sài Gòn thầm nhắc mùa Đông.

Ảnh minh hoạ internet

Vũ Ngọc Chiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: