16/03/23 – 04:03

THÁNG BA EM CHỜ ANH
Trời tháng ba thời tiết đang vào Hạ
Nắng đầu mùa oi bức quá anh ơi!
Ghé công viên chạnh nhớ thuở dạo chơi
Tay xiết chặt nói bao lời ước hẹn
Tựa vào nhau anh thì thầm bẻn lẽn
Má ửng hồng em e thẹn làm sao
Lần đầu tiên bờ môi ấm chạm vào
Em ngây ngất trái tim chao loạn nhịp
Mắt nhắm lại như đang cùng đi thiếp
Cảnh trong mơ vài cây điệp trổ hoa
Anh bảo rằng màu phượng vĩ đậm đà
Sắc đỏ thắm giống tình ta chung thủy
Trót yêu đương em chẳng cần suy nghĩ
Trao cho anh đâu riêng chỉ nụ hôn
Vắng anh rồi như vắng cả càn khôn
Mưa giăng lạnh khiến tâm hồn tê tái
Về đi anh cho vườn yêu sai trái
Hạ vơi buồn, phượng vĩ lại đơm bông
Đôi uyên ương khắn khích nghĩa mặn nồng
Ngày song hỷ lễ tơ hồng em đợi.

Phạm Thúy Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân