16/03/23 – 04:03
Hạnh phúc
Hạnh phúc thật giản đơn
Chỉ là mình được cười
Và ban tặng nụ cười
Ngày mới nhiều niềm vui
Chỉ là ánh nhìn thôi
Thật gần và ấm ấp
Chỉ là bàn tay vẫy
Thấy cả trời đầy hoa
Hạnh phúc chẳng đâu xa
Hoa nở quanh vườn nhà…
Py. 16/3/2023

Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân