17/03/23 – 07:03

BIỂN CHIỀU TRONG
Nắng chiều cát mặn Xuân vơi
Biển mây sóng nhú ánh ngời thuyền xa
Trăng lên thu lưới gió ngà
Hoàng hôn cài núi nhớ òa tầng không
Vờn đảo cánh én mơ hồng.
6/3/2023

Lưu Hải
17/03/23 – 07:03
BIỂN CHIỀU TRONG
Nắng chiều cát mặn Xuân vơi
Biển mây sóng nhú ánh ngời thuyền xa
Trăng lên thu lưới gió ngà
Hoàng hôn cài núi nhớ òa tầng không
Vờn đảo cánh én mơ hồng.
6/3/2023
Lưu Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân