17/03/23 – 09:03

MÀU NẮNG BAN MAI!
Tình sao
Màu nắng ban mai
Gió lay cành lá
Như say chén nồng!
Nhìn quanh
Bốn hướng nhẹ lòng
Vần thi ngữ hoạ
Phiêu bồng bút nghiêng!
Cái duyên
Xinh quá… điền viên
Đời yên hỷ lạc
Gió thiền chơn tâm!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân