Chùm thơ quê hương – Nguyễn Hữu Trung (Đồng Nai)

17/03/23 – 01:03

Tác giả Nguyễn Hữu Trung

THƯ MỪNG SINH NHẬT

Ở Đồng Xoài báo thời tiết rành ưng
Cả góc phố cũng tưng bừng khác lạ
Mới tảng sáng người ôm hoa cả nhả
Tặng một người sinh nhật ả quê ta.

Gái Lĩnh Sơn uống trúng mật Kỳ Đà
Dù năm bốn vẫn làn da trắng nõn
Trên bục giảng hơn nửa đời chăm bón
Có thời giờ rãnh rỗi chọn giếng khoan

Nói như ri thì chắc cú Nguyễn Hoàn
Trước cửa ải vì lo toan cuộc sống
Chúc tuổi mới cả hai chiều sâu rộng
Sức mạnh giàu sẽ nhấc bổng thế gian.

Ảnh cô giáo Nguyễn Thị Hoàn

PHỤ NỮ QUÊ HƯƠNG

Dân hưởng ứng đón ngày thành lập huyện
Sáu mươi năm sự phát triển rộn ràng
Các nhiệm kỳ đã gây được tiếng vang
Đến chi hội từng thôn làng xóm bản.

Ngoài giúp đỡ những gia đình hoạn nạn
Học thương trường để buôn bán hàng ngon
Mở tư duy để thay đổi lối mòn
Và hướng nghiệp cho cháu con bền vững.

Muốn tình nghĩa luôn vuông tròn chỗ đứng
Thì mọi người cùng xây dựng văn minh
Đẹp từ tâm lan tỏa mọi địa hình
Nhận kết quả sự phồn vinh rực rỡ.

Tay phụ nữ giúp ngàn hoa đua nở
Khách ghé qua mãi ghi nhớ đất này
Rạng nụ cười bưng đọi nước chè Gay
Cơn gió thoảng thổi đường cày mát rượi.

 

Ảnh minh hoạ internet

KHOAI LANG XỨ NGHỆ

Xa tết rằm các thực phẩm lên ngôi
Nguồn xuất xứ ở lưng đồi ven bãi
Rau mơn mởn níu vờn tay chị hái
Quả tròn căng chờ cụ đại bạn bè

Khoai lang vàng nức tiếng lắm người nghe
Mời thưởng thức cùng nước chè mới ỏm
Người bụng phệ cứ dùng đều sẽ tóm
Thêm chức năng đi cầu tỏm dễ dàng

Rất nhiều người hiểu tường tận khoai lang
Ngoài lá ngọn cũng lắm nàng thích củ
Có dinh dưỡng của đất trời hội tụ
Được nắm cầm là chắc cú ưng luôn.

 

Ảnh minh hoạ internet

QUÊ HƯƠNG 1

Nắng vàng trải xuống đồng quê
Bừng lên nỗi nhớ câu thề năm nao
Nhớ lùm cây dọc hàng rào
Có căn nhà nhỏ bờ ao xanh rờn.

Con đường ấy đã trượt trơn
Bước chân đếm chữ giận hờn gió mưa
Lưng oằn lại khổ có thừa
Cơm dằm lưng đọi rau dưa cả nồi.

Nhìn lác đác những tường vôi
Hơn nhau chổ ở hai hồi ba gian
Nhiều đêm muỗi đến vén màn
Ngày hè đổ lửa nóng ran kệ trời.

Luôn ao ước vượt trùng khơi
Vẫn in tâm khảm những lời mẹ cha
Quê hương ấy chộ ruột rà
Nghĩa tình đùm bọc đồng ca khải hoàn.

 

Ảnh minh hoạ internet

NHÌN LẠI NĂM 2022

Năm Nhâm Dần đang chầm chậm lướt qua
Chạm cái ngưỡng tuổi sắp già hết trẻ
Cong ngòi bút mực không nhiều để vẽ
Tóc phấn hoa rắc phủ nhẹ mái đầu

Cả năm ròng tích góp cũng nhiều râu
Khoản kê tính cung và cầu tạm ổn
Riêng sức khỏe cần đầu tư tăng vốn
Mắt bây giờ dễ nhìn lộn các o

Giảm thời gian bên khoáng sản thăm dò
Nay tích cực kéo lò xo cuộc sống
Tâm vui vẻ giữa trời cao đất rộng
Nụ cười xuân tự mở cổng vô nhà.

Ngày cuối tuần thư thả ngắm nụ hoa
Sang Quý Mão bước tạo đà dũng mạnh
Thơ bình luận cứ mỗi giờ bung nhánh
Hướng cuộc đời vào đức hạnh nhân văn.

Ảnh Tác giả

Nguyễn Hữu Trung

One thought on “Chùm thơ quê hương – Nguyễn Hữu Trung (Đồng Nai)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: