17/03/23 – 03:03

HẸN GẶP KINH TẾ NGHỆ AN
HẸN em bên gốc phượng hồng
GẶP nhau trao vội lửa lòng mới nhen
KINH sôi, sử nấu ngày đêm
TẾ thế xoay chuyển đời thêm công thành
NGHỆ nhân hiếu học nổi danh
AN nhiên ta lại học hành cùng Fan
HẸN GẶP KINH TẾ NGHỆ AN
Ngôi trường thắp sáng muôn vàn ước mơ
TS. ĐINH VĂN TỚI
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân