Chùm thơ tình – Kim Triệu Phú

18/03/23 – 07:03

Tác giả Kim Triệu Phú

NiềM TIN

Rồi một mình em có vui thiệt không
Nắng có reo trong đôi mắt em cười
Gió có vui bầu trời xanh biết mấy
Em cũng cần ai đó… một vòng tay…

Em có thể đưa bàn tay cho tôi
Tôi sẽ chia cho em một chút nắng
Như bàn tay đêm khơi hồng lửa ấm…
Đốt đuốc tìm người bóng dáng trăm năm.

 

VÔ TÌNH

Này cô bạn… Chúng mình lạ hay quen…
Cho tôi hỏi… Mình làm quen em nhé…
Thế giới này… Mình chạm nhau khe khẽ
Biết đâu đó… Từ lặng lẽ… Vô tình…

 

PHÚT ĐẦU TIÊN

Yêu em phút đầu tiên
Dịu dàng từ ánh mắt…
Tình yêu qua năm tháng
Em ơi… Vẫn còn nguyên…

Ảnh minh hoạ internet

MƯA
Ngày trôi qua, chỉ còn anh ở lại
Chờ ai đây giữa phố vắng lên đèn…
Gió lướt thướt qua hàng cây rũ lá
Những giọt sầu nghe mùa khóc… nhớ em.

 

HOÀI NIỆM

Người ơi người… Còn thương anh không…
Hoa quế rụng trắng sân người ạ
Con đường xưa còn vài xác lá
Phố vắng… Chiều dáng đứng buồn tênh…

Kim Triệu Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: