18/03/23 – 08:03

DẠI KHỜ XA QUÊ.
Bao năm chinh chiến xa gần,
Bắp chân đã thấy có phần kém gân.
Gót mòn, da cũng nổi sần,
Mắt quầng, trán đã có phần nếp nhăn.
Tai nghe có vẻ kém nhanh,
Âm ngôn cũng thấy kém thanh hơn thường.
Tóc thời đã điểm pha xương,
Tìm nơi an lạc cố hương quê nhà.
Ta tìm về với quê ta,
Quê hương tình cảm mặn mà quê hương.
Dù ai đi khắp muôn phương,
Thành danh, ái ố, quê hương đón mời.
Ta về bởi trước là nơi.
Chôn rau cắt rốn, thảnh thơi an nhàn.
Một mai từ giã bế quan,
Quê hương du lại tiếng đàn tuổi thơ.
Một đời với những mộng mơ,
Ai ơi xin chớ dại khờ xa quê.
Hà Nội Ngày 05/11/2022

Quang Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân