18/03/23 – 09:03

KỶ NIỆM
Sửa sửa xưa xưa còn bé bé
Học học hành hành mãi ham chơi
Xấu xấu điểm không rồi khóc khóc
Mẹ mẹ cô cô giận nghẹn lời
Lớn lớn khôn khôn rồi xa mãi
Trường trường lớp lớp với bạn bè
Có cô thầy thầy hoài đứng lại
SssSsTrò xửa, trò xưa ngược cuối trời.
BỐN MÙA
Đó đỏ nhành đào gió bấc se
Cành mai vàng hực nắng ấm về
Song hoa hội ngộ tạo nên cảnh: Xuân!
Hoa phượng thắm lửa đỏ góc trời
Tu Hú gọi mùa nắng vàng rơi
Trời xanh oi bức dựng nên cảnh: Hạ!
Trời xanh mây trắng nắng trên cao
Chiều tím cúc vàng gió xông xao
Cuốc Cuốc gọi tình hoà nên cảnh: Thu!
Trời đem giá lạnh từ phương bắc
Sen mọc phương nam đẹp ao làng
Dơi tìm hốc đá từng đàn ngủ: Đông!

ĐƯỜNG VÀ MUỐI
Bàng quang thiên hạ
Cho ta cục đường
Ơi ngon là ngon!
Ta ăn trót lọt
Người ta dụ ngọt
Ta gây tội lỗi…
Ta gây tội lỗi
Thiên hạ thay đổi
Cho ta cục muối
Mặn ơi là mặn
Đắng ơi là đắng
Ta chẵng nghĩ suy
Lầm lũi bỏ đi.
Lầm lũi bỏ đi
Hãy nghĩ kỹ đi
Cục muối chia hai
Cục đường lũm hết
Dòng đời bể khổ
Ngược xuôi ta bà.
Ngược xuôi ta bà
Giác ngộ là bến
Từ bi là bờ
Trãi tấm lòng thành
Quay về chánh đạo
Ánh vàng vươn xa.
Phạm Quang Tuấn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân