Chùm thơ về mẹ – Thơ Phạm Thị Là

18/03/23 – 10:03

Tác giả Pham Thị Là

ƯỚC MƠ CỦA MẸ

Tuổi cao chưa hẳn đã già
Vẫn sống vui khoẻ như là thanh xuân
Vẫn yêu cuộc sống vô ngần
Vẫn say xây dựng quê hương đẹp giàu

Tuổi cao không dám mơ nhiều
Chỉ mong con cháu thương yêu thảo hiền
Chỉ mong đất nước bình yên
Chỉ mong làng xóm nghĩa tình bền lâu

Chỉ mong dân mạnh nước giàu
Chỉ mong trên dưới trước sau một lòng
Mong cho con Lạc cháu Hồng
Chỉ mong dân, Đảng một lòng tin yêu

Mẹ chỉ mong có bấy nhiêu
Người người thực hiện ắt nhiều niềm vui.

 

MẸ LÀ…

Mẹ là dòng sông mát xanh
Chuyển dòng nước ngọt để dành cho cây
Với bao lo lắng tháng ngày
Gian lao, cực nhọc, đắng cay cuộc đời

Là Tiên, là Phật trên trời
Hi sinh dành cả cuộc đời cho con
Tấm thân giờ đã hao mòn
Vẫn không quản ngại, luôn còn chở che

Là tia nắng ấm đông về
Là cơn gió mát trưa hè bức oi
Là dòng sữa ngọt mẹ nuôi
Cho con khôn lớn nên người thành danh

Là dòng suối mát trong lành
Là tia nắng ấm để dành mùa xuân
Vừa là tướng, lại là quân
Vừa ra mệnh lệnh, vừa săn tay làm

Vừa nhỏ bé, vừa cao sang
“Ô-sin” không phải mà càng bận hơn
Suốt đời con nhớ công ơn
Mẹ giữ hạnh phúc cho con cho chồng

Không than vãn, không kể công
Lo toan tính toán ruộng đồng sớm trưa
Là đồng lúa hạn chờ mưa
Hi sinh quá lắm, nhận chưa được nhiều.

 

Ảnh Internet

CON HÃY GHI NHỚ

Qua bao cuộc chiến tranh lịch sử
Để quê hương có được hôm nay
Chung tay bảo vệ nước này
Bao người ngã xuống để dành tự do

Những bà mẹ trung kiên bất khuất
Hiến tình thân máu thịt của mình
Chồng con đã phải hi sinh
Tin về đau đớn, thân hình quắt queo
Thắt lưng buộc bụng sớm chiều
Lo con ăn học, nhận nhiều đắng cay
Con ơi hãy nhớ những ngày
Đói nghèo thiếu thốn, mượn vay trăm bề
Có Đảng, đường lối đưa về
Cuộc sống ta mới có bề đổi thay
Các con lo học tháng ngày
Mai sau khôn lớn dựng xây cuộc đời
Một khi đất nước đang thời
Khó khăn, hoạn nạn ta thời góp công
Cùng nhau tranh đấu đến cùng
Lịch sử đất nước như gương sáng ngời
Con ơi, con hãy ghi lời
Công ơn Đảng, Bác đời đời không quên.

                   

HUYỀN THOẠI MẸ

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Con nguyệt giữ tấm lòng son
Trung thành với nước hiếu thơm tình nhà
Thương ông bà bao đời tần tảo
Thương mẹ cha vất vả khôn lường
Cày sâu, cuốc bẫm ruộng nương
Bát cơm manh áo để dành cho con
Mấy mươi năm tô thêm lịch sử
Đã trải qua bao cuộc chiến tranh
Cùng nhau tiến dưới quân hành
Nuôi quân, tải đạn dưới làn khói bom,
Chở che từng bước chân con
Cho dù mưa nắng ngày đêm quản gì
Giặc bắt được chúng thì tra tấn
Chúng đóng đinh, điện giật quanh người
Đòn roi ngất lịm chưa thôi
Vẫn luôn trong sáng nửa lời không khai
Gương anh dũng lưu truyền mãi mãi
Thế hệ nay chả hiểu được đâu
Yêu nước như có phép màu
Mẹ là huyền thoại đời sau lưu truyền.

 

LỜI MẸ DẶN

Non sông Tổ quốc gấm hoa
Anh hùng lại nở những hoa anh hùng
Hai Bà Trưng kiên cường bất khuất
Triệu Thị Trinh nhất mực vì dân

Hi sinh cả tuổi thanh xuân
Bà Bình, bà Định giặc kia kinh hoàng
Mẹ Việt Nam dịu dàng tươi thắm
Là gương trong soi sáng cháu con

Noi gương các mẹ Việt Nam
Vừa giỏi việc nước đảm đang việc nhà
Trong gian khó sáng ngời ý chí
Phá vòng vây bị địch bắt cầm

Khảo tra đau đớn xác thân
Một lòng một mực quyết không khai nào
Luôn dạy con nêu cao ý chí
Sống ở đời có đức có nhân

Sẻ chia giúp đỡ khi cần
Khó khăn ai đã giúp mình phải ghi
Cha mẹ nghèo con thời vất cả
Không cho con của nả, bạc vàng

Chỉ mong con được bình an
Trưởng thành khôn lớn lo toan việc đời
Học sao cho chóng thành người
Hành sao cho xưng những lời mẹ cha

Công ơn trời biển bao la
Con gắng thực hiện để mà giúp dân
Luôn giúp đỡ những người nghèo khó
Luôn vững tin tu sửa tâm mình

Một lòng xây dựng quê hương
Tấm lòng hướng thiện, lập trường thẳng ngay
Là người có ích sau này
Công bằng, dân chủ dựng xây quê nhà.

Pham Thị Là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: