18/03/23 – 02:03

THƠ GỬI EM
Bài thơ này anh viết gửi riêng em
Gói tất cả bao niềm thương nỗi nhớ
Gom hết lại những tháng ngày trăn trở
Mỗi đêm về lệ nức nỡ bờ mi
Nỗi nhớ em sao cứ mãi níu ghì
Dẫu lối đó chỉ hằn ghi kỷ niệm
Anh vẫn thấy những ngọt ngào âu yếm
Luôn vơi đầy ngự trị chiếm trong tim
Bao nhớ thương anh đã cố nén kìm
Nhưng lại thấy tiếng con tim thúc giục
Rồi khắc khoải cứ đầy thêm mỗi lúc
Vội vã tìm những ký ức xa xưa
Ngoài trời kia gió lạnh giọt sương lùa
Lối kỷ niệm cũng như vừa vụt biến
Niềm thương nhớ thoảng bay vào hoài niệm
Ngân ngơ lòng gà đã điểm sang canh.
Đắk Nông, 10/3/2023
Nguyễn Lâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân